Để sắc cờ Tổ quốc tung bay

Thứ năm, 18/09/2014 07:00

(Cadn.com.vn) - Hơn hai tháng nay, nhà anh Huỳnh Văn Bạn (thôn Tân Mỹ, xã Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi) thường xuyên đón khách lên thăm. Anh Bạn là ngư dân đánh bắt trên cá trên ngư trường Hoàng Sa-Trường Sa. Trong một chuyến ra khơi, để chỉnh lại lá cờ Tổ quốc cho thẳng lên, không may anh bị ngã, thanh inox sắc nhọn đâm vào gần nách trái và bị thương nặng.

Đối với ngư dân, mỗi chuyến rời xa đất liền để ra khơi hành nghề lâu ngày trên biển, lá cờ Tổ quốc lúc nào cũng phấp phới tung bay trên đỉnh cột buồm vừa là niềm kêu hãnh tự hào, nguồn động viên vừa đánh dấu cột mốc chủ quyền thiêng liêng của quốc gia trên biển.

Chính vì vậy, trong hành trang ra khơi dài ngày của mỗi con tàu, các ngư dân lúc nào cũng chăm chút cho cột cờ. Chính vì lẽ đó, dù bị thương rất nặng nhưng anh Bạn vẫn coi đó là hành động bình thường và là trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam.

Vết thương ở cánh tay trái của anh Bạn.

Chúng tôi không mấy khó khăn để hỏi thăm tìm đến nhà anh Bạn, đúng lúc anh Bạn từ Đà Nẵng về, hơn 3 ngày nay anh ra Bệnh viện Đà Nẵng để tái khám vết thương. Đợt ra tái khám này, bác sĩ kê cho anh thuốc về uống trong 30 ngày và dặn anh không nên đi biển, phải nghỉ ngơi 6 tháng nữa để vết thương lành hẳn.

Chỉ vào vết thương ở nách trái cho chúng tôi xem anh Bạn kể, sáng 21-6 vừa qua, anh cùng với 11 bạn thuyền đi trên tàu cá QNg 95886 TS, thuyền trưởng là ngư dân Nguyễn Tấn Hùng (xã Bình Chánh ), khi đang hành nghề lưới vây ở khu vực vùng biển cách đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa của Việt Nam) khoảng 5-6 hải lý thì bất ngờ bị tàu Trung Quốc rượt đuổi.

Trong lúc di chuyển né tránh, tàu di chuyển với tốc độ khá nhanh cộng với sóng to, gió lớn làm cho cột cờ trên trụ cẩu (trụ kéo lưới) bị nghiêng, lá cờ Tổ quốc cũng nghiêng theo. Thấy vậy anh Bạn không ngần ngại nguy hiểm, leo lên sửa lại cột cờ cho thẳng. Chỉnh cho lá cờ Tổ quốc trên mũi tàu ngay ngắn, bất ngờ gió thổi mạnh làm anh Bạn ngã xuống từ độ cao hơn 4m, thanh inox sắc nhọn to bằng ngón tay cái đâm sâu vào gần nách trái anh. 

“Thanh sắt đâm quá sâu, làm máu tuôn chảy xối xả, sau đó thì tui không nhớ gì cả. Sau khi tỉnh dậy thì mới thấy mình ở trên đảo Cô Lin. Bạn thuyền kể lại là vì mất máu nhiều quá nên tui xỉu đi, anh em hoảng quá nên vội vã chạy tàu chưa tui vào đảo Cô Lin. May cũng nhờ các chiến sĩ Hải quân trên đảo cấp cứu nên mới giữ được tính mạng”, anh Bạn nhớ lại.

Ở lại đảo Cô Lin một đêm, ngay sáng hôm sau tàu QNg 95886 vội vã chạy vào đất liền để chữa trị cho anh Bạn. Nhờ thời tiết thuận lợi nên từ đảo Cô Lin tàu chạy suốt 4 ngày đêm đưa anh vào đất liền. Ngay khi tàu cập cảng, anh Bạn được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi để cấp cứu, sau đó thì được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị. Hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, vết thương trên người anh tạm thời ổn định nhưng chưa thể lao động nặng được. “Bác sĩ dặn là không cho ảnh vận động nặng nếu không vết thương sẽ há miệng. Nếu bị như thế, sẽ khó mà lành lặn lại được vì vết thương nằm ở gần nách mà lại quá sâu”, chị Phi Huệ, vợ anh Bạn chia sẻ.                                                                                                            

Anh Bạn là lao động chính trong gia đình, từ ngày anh gặp nạn không đi biển được gia đình không biết bấu víu vào đâu. Vợ anh, chị Đoàn Thị Phi Huệ mỗi buổi sáng ra phụ giúp người bà con bán mỳ quảng  kiếm được 30-40 ngàn đồng cũng đủ để đi chợ trong một ngày. Tiền để anh chữa trị ở bệnh viện, rồi tiền cho ba đứa con vào năm học mới phải chạy vạy khắp nơi.

3 đứa con của anh đứa con gái lớn là sinh viên năm 3 Trường Đại học Phạm Văn Đồng, con trai giữa đang học lớp 8 và con gái út học lớp 4; sắp lâm vào cảnh phải nghỉ học. Rất mong bạn đọc gần xa hỗ trợ anh Bạn qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Huỳnh Văn Bạn (thôn Tân Mỹ, xã Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi). Số điện thoại: 01668832849.

Châu Vi